Kết quả tìm kiếm cho "họa sĩ Phan Oánh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 332
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh An Giang kết thúc vào lúc 21 giờ ngày 15/3/2026, diễn ra an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp. Phóng viên có cuộc trao đổi với Ủy viên Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Nguyễn Hoàng Thông về tình hình và kết quả bầu cử.
Chỉ còn một ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trước thềm ngày hội lớn của toàn dân, cử tri tỉnh An Giang bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền làm chủ của công dân, mà còn gửi gắm trách nhiệm và khát vọng phát triển của quê hương, đất nước.
Từ những buổi tiếp xúc cử tri ở cơ sở, nhiều tâm tư, bức xúc của người dân được đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp lắng nghe và ghi nhận. Bằng sự gần dân, sát việc, họ trở thành những “người góp nhặt” ý kiến cử tri, chuyển tải vào nghị trường để theo đuổi đến cùng, góp phần tháo gỡ nhiều vấn đề dân sinh trong đời sống.
Sáng 6/3, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến làm phó trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh An Giang. Tham dự buổi làm việc, phía tỉnh An Giang có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng.
Sáng 5/3, tỉnh An Giang tổ chức 9 điểm giao, nhận quân năm 2026, trong đó có 2 điểm được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang. Công tác tuyển chọn và bàn giao thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng được nâng lên về chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe.
Hôm nay 4/3, 102 xã, phường, đặc khu trong tỉnh An Giang rộn ràng một nhịp chung. Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tập trung đông đủ để kiểm tra sức khỏe lần cuối, sinh hoạt truyền thống, giao lưu văn nghệ, nghe dặn dò trước giờ lên đường nhập ngũ.
Tháng 3 về, trên dải biên cương Tây Nam của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh tự hào hướng về Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3) và Ngày hội Biên phòng toàn dân. Trên từng cột mốc, từng cung đường tuần tra, sắc áo xanh vẫn bền bỉ gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Chiều 2/3, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
Qua ứng dụng nhắn tin Telegram, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Iran, ông Ali Larijani khẳng định nước này “sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.”
Sự đối lập về đề tài, tương phản về màu sắc đã tạo nên cảm xúc khó tả ở không gian triển lãm Hai đường thẳng song song - Một điểm đến vào những ngày đầu xuân mới của hai họa sĩ Phan Oánh và Đặng Thị Dương.
Phương châm “đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo” trở thành chuẩn mực y đức, nếp nghĩ, cách làm của những người lính khoác áo blouse trắng.
Trong không khí rộn ràng của mùa tuyển quân năm 2026, những lá đơn tình nguyện nhập ngũ của đảng viên trẻ Hồng Thanh Nhân và Lê Trường Ngọc Thọ để lại nhiều ấn tượng đẹp. Cả hai đều tự hào và thấy trách nhiệm của đảng viên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.